Đề nghị ly hôn: Nỗi đau và sự cay đắng trong cuộc sống hôn nhân
Hằng say rượu và phải nhờ bạn đến đón, nhưng cô không muốn về nhà. Dù đã kết hôn gần 8 năm và có một con trai, mọi người vẫn nghĩ họ hạnh phúc, ngay cả khi Hằng nhắc đến ly hôn. Đối với người ngoài, họ là cặp đôi lý tưởng, không ai tin có mâu thuẫn giữa họ. Hằng và Thắng yêu nhau từ khi còn là những nhân viên bình thường, sau đó cả hai đều phát triển sự nghiệp và kết hôn khi đã ổn định. Tuy nhiên, Hằng nhận ra nhiều điểm không hợp giữa hai vợ chồng. Cô cảm thấy Thắng không có trách nhiệm trong hôn nhân, tâm hồn vẫn trẻ con, và mặc dù cả hai đồng ý tiết kiệm để mua nhà, Thắng lại không đóng góp đủ.
Hằng luôn tức giận khi Thắng tranh phần thanh toán khi đi ăn với bạn bè, nhưng cô không muốn làm lớn chuyện trong hôn nhân. Mặc dù có những mâu thuẫn nhỏ, Thắng thường là người nhún nhường, nên họ vẫn giữ được mối quan hệ ổn định. Khi Hằng mang thai, cô phát hiện chồng có người phụ nữ khác và dù rất tức giận, cô quyết định kiềm chế để chờ đợi sự thay đổi sau khi sinh. Tuy nhiên, khi cuộc sống dần ổn định trở lại, Hằng lại phát hiện Thắng vẫn tiếp tục qua lại với nhân tình, khiến cô cảm thấy bị phản bội và phẫn nộ.
Thắng phủ nhận mọi thứ và khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp, dẫn đến những cuộc cãi vã hàng ngày. Khi Thắng nói muốn ly hôn, Hằng cảm thấy trống rỗng, không đủ can đảm để nghĩ đến điều đó. Là người phụ nữ dịu dàng, Hằng không biết sẽ thế nào nếu ly hôn, và dù cố gắng cam chịu, cô vẫn cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Hằng thường say xỉn, đau khổ mà chưa quyết tâm kết thúc cuộc hôn nhân này. Nỗi buồn lớn nhất của phụ nữ không phải chỉ là sự phản bội hay thiếu thốn, mà là phải đối mặt với những điều tan vỡ mà không biết xử lý ra sao. Như trong bộ phim "Perfect Strangers", hôn nhân rất khó khăn và con người rất mong manh, không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối diện với những mặt tối của nó.
Hôn nhân cần tình yêu làm nền tảng; khi tình yêu phai nhạt, mọi nỗ lực cũng không thể khôi phục cảm tình của người đàn ông. Nếu trái tim anh ấy đã thuộc về người khác, dù bạn có làm gì đi chăng nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Sự bi ai của phụ nữ là không dám chấm dứt mối quan hệ khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, chỉ vì lo lắng và sợ hãi. Khi tình yêu đã mất, mọi ảo tưởng về hạnh phúc sẽ tan biến. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ và nếu không thể níu kéo hạnh phúc, đừng ngần ngại chấm dứt để tìm kiếm một hướng đi tốt hơn cho cuộc đời mình.
Vận mệnh của bạn do chính bạn quyết định!



Source: https://afamily.vn/loi-de-nghi-ly-hon-day-cay-dang-va-noi-bi-ai-tot-do-trong-hon-nhan-20221116084956957.chn